"Giá phải trả cho sự cố chấp khi yêu một người không yêu mình"
Tôi đã biết vợ mình 7 năm. Cô ấy từng là hoa khôi đại học và có nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ yêu một người trong 5 năm trước khi bị phản bội. Tôi đã yêu thầm cô ấy từ khi cô vào trường và chấp nhận làm việc ở một công ty nhỏ chỉ để được gần cô. Sau khi cô chia tay, tôi mới dám bày tỏ tình cảm và rất vui khi cô đồng ý. Dù biết cô chưa yêu mình thật lòng, tôi vẫn hy vọng tình cảm của mình sẽ chinh phục được cô. Sau gần một năm yêu thương, cô đồng ý làm vợ tôi. Ngày cưới, tôi không thể tin mình đã trở thành chồng cô. Tuy nhiên, sau khi cưới, tôi nhận ra mình đã sai lầm khi yêu và cưới người không yêu mình.
Vợ tôi từ một người dịu dàng đã trở thành cô vợ hỗn láo, coi thường chồng và cãi cả cha mẹ chồng. Sau tuần trăng mật, cô ấy không chào bố mẹ tôi mà mắng tôi trước mặt mọi người, rồi đóng cửa phòng mạnh mẽ. Hành động đó khiến tôi sững sờ và bố mẹ tôi cũng tỏ vẻ khó chịu. Những ngày sau, vợ tôi luôn muốn làm trung tâm, không giúp đỡ việc nhà, và tôi phải làm tất cả.
Cô ấy chỉ phơi quần áo của hai vợ chồng, còn của bố mẹ tôi thì bỏ lại vì cho là cũ kỹ. Tôi phải âm thầm phơi giúp và phải mất gần tháng cô ấy mới chịu làm. Đối với tôi, cô vợ xinh đẹp tôi từng yêu giờ như người khác. Khi tôi mời bạn về ăn cơm, cô ấy ăn hết mọi thứ hoặc làm bữa cơm trở nên tệ. Lần đầu, tôi tưởng cô thèm nên mua thêm, nhưng cô không động đến. Sau vài lần, cả tôi và bạn đều khó chịu. Cách ăn uống của cô hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Bạn tôi còn trêu chọc về việc tôi nuôi vợ ra sao. Tôi chỉ biết cười cho qua, nhưng càng nhìn cô ấy tránh né, tôi càng thấy nghi ngờ đúng.
Sau khi cưới, tôi chuyển công ty và thường xuyên đi công tác, khiến vợ chồng tôi ít gặp gỡ. Tuần trước, tôi nhận tin khẩn từ mẹ về việc vợ bị sẩy thai và đang cấp cứu. Tôi rất bất ngờ vì vợ luôn yêu cầu tôi dùng biện pháp bảo vệ vì không muốn có con sớm. Khi gặp vợ trong bệnh viện, tôi thấy cô ấy yếu ớt và ánh mắt lúng túng càng khiến tôi nghi ngờ nhiều hơn. Hiện tại, vợ tôi vẫn chưa xuất viện, và tôi chỉ thăm cô ấy vài lần.
Bố mẹ trách tôi vô trách nhiệm, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang phân vân có nên tiết lộ mọi chuyện hay không.



Source: https://afamily.vn/toi-da-phai-tra-gia-vi-co-chap-lay-mot-nguoi-khong-yeu-minh-7260.chn